Ngày 20/03/2018
Tâm sự của người mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Ngày 23/09/2017
Cầm tờ giấy xét nghiệm HIV với kết quả dương tính, tôi như người mất hồn, cảm giác như không còn thở được nữa, tay chân rụng rời, bất động. Tôi từ từ quỵ ngã...
Ngày 20/09/2017
Ngày vợ nằm viện, tôi thật sự rơi vào bế tắt: không tiền, không người thân quan tâm! Hoàn cảnh của tôi lúc này như cảnh gà trống nuôi con: vừa nuôi vợ trong bệnh viện, vừa lo cho hai đứa con ở nhà...
Ngày 20/09/2017
Biết mình có H, tôi run sợ, bàng hoàng, và tuyệt vọng. Hơn 2 tuần lễ tôi không thể chợp mắt cho dù người tôi rất mệt.
Ngày 19/09/2017
Tôi thầm nghĩ , ở tuổi 62, tôi có thể sống thanh thản bình an, hạnh phúc với con cái và gia đình, nhưng số phận tôi không như mình tưởng!
Ngày 12/07/2016
Vậy là sắp đến ngày 8/3 rồi. Bạn bè con ở lớp ai cũng dự định sẽ mua hoa để tặng mẹ vào ngày đó. Các bạn còn nói cho nhau nghe về cách tạo bất ngờ cho mẹ mình vào hôm ấy nữa.
Ngày 15/05/2016
Hôm 14.5.2016, tại hội trường Phòng khám Từ thiện Kim Long của dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, ban chuyên trách HIV/AIDS của Caritas Huế đã tổ chức tập huấn “Kỹ năng “Biện hộ” cho người nhiễm HIV tại Huế.
Ngày 30/06/2014
Nếu em gặp người có HIV không những em sẽ bắt tay mà em còn ôm hôn người ấy nữa.
Đây là câu nói khẳng định của học viên lớp giáo lý hôn nhân giáo xứ mà chúng tôi có dịp đến truyền thông.
Ngày 08/01/2013
Tình yêu của anh chị ấy bắt đầu cũng đơn giản như hàng ngàn mối tình khác. Anh gặp chị trong quán cơm nơi xứ người. Ba mẹ nghèo ở quê, anh ngụp lặn giữa dòng đời xuôi ngược để lớn lên
Ngày 02/01/2013
Bạn có suy nghĩ thế nào về những người đang sống với HIV/AIDS? Những suy nghĩ của bạn thường mang tính tích cực hay tiêu cực?
MÙI CHÚA – MÙI CHIÊN